ANH KHÔNG THỂ ...







...............................ANH KHÔNG THỂ ...


........................Anh không thể trả lời em bé bỏng

Chỉ biết nhìn em mấp máy môi hồng

................Vũ trụ đảo chao

...............................Tâm tư hoang trống

................................................Một thoáng mong manh

.....................................................................Lòng xuyến xao lòng

...............................................Buồn tủi nào vương trong mắt em trong

...............................Giọt sầu lắng bỗng khơi dòng dư lệ

...............Anh hái sao sa

mây trong

...............nắng nhẹ

.............................Dạo khúc tình ca lặng lẽ ru đêm

............................................Hỏi nữa đi em

................................he hé môi mềm

...............Cho hư ảo êm đềm thành mộng thực

................................Hồn ta ơi, đừng vội vàng tỉnh thức

...............................................Hãy cứ say vùi

................................................................trong giấc cuồng si

....................................................Em hỏi nữa đi

.......................................Cứ hỏi nữa đi


.................................Hàn Sĩ Nguyên

.................................._________________

.........................Ngày tháng đong đưa đời gió bụi

............................Mặc ai xa mã chốn gian trần


6/1/2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả