Thu Vẫn Còn Trong Bài Thơ Thi sĩ ?
Thu có còn những sắc màu gợn sóng
Lá chuyển mùa vàng, đỏ ,tím mênh mông
Mùa thu lá có nỗi buồn huyễn mộng
Chợt bềnh bồng trong gió những lá bay
Lá bay xa, xa quá với tầm tay
Để sương buồn rơi nhẹ có ai hay
Như mây giăng lơ lững ở non đoài
Rong trăm năm trên phiến đá u hoài
Cuộc đời buồn còn bao nhiêu Chấm, phẫy !?
Trong muôn ngàn còn ai là tri kỷ ?
Thu vẫn còn trong bài thơ thi sĩ
Giữ trong hồn những hình ảnh thu sau
Bản tình ca thu còn mãi sắc màu
Mỗi nốt buồn mỗi cung điệu xanh xao
Bốn phương trời lá có còn thay áo
Khắp ven đường như những chữ tình trao
( Khi nào anh nhặt lá rơi
Biết rằng trong lá có lời yêu anh )