Vu Lan Và Chữ Hiếu
Mẹ cài cánh hoa Trắng
Con cài cánh hoa Hồng
Hoa trắng dâng hồn Ngoại
Hoa hồng con tặng Me !
**
Con vui như ngày hội
Mẹ buồn nghĩ xa xăm
Mẹ nhớ những đêm rằm
Luôn cầu siêu cho Ngoại
**
Bây giờ hồn Ngoại đâu
Không về thăm cháu với
Đêm nay con nguyện cầu
Cho ngàn đời thương nhau !
**
Mười năm dường như mới
Mười năm dường như mê
Mười năm đau ê chề
Ôi trăm năm lời thề !
**
Ngoại về, về với con
Kể chuyện xửa chuyện xưa
Kể chuyện người kéo bừa ...
Nghe như là cổ tích ..
**
Mắt mẹ buồn héo hon
Mẹ bảo quê không còn
Nghĩa tình như ngày cũ
Thương biển cạn non mòn ...
**
Vu Lan như trẩy hội
Sao Mẹ buồn hỡi con ?
Con cười trong ngấn lệ
Hình thức lẫn tâm hồn
**
Vu lan ta đến Chùa
Hoa cài trên ngực áo
Nghĩ đến công sinh thành
Chữ Hiếu một ngày sao ?
**
Bao kẻ không đến Chùa
Cả đời chẳng cài hoa
Tận tụy cùng Mẹ Cha
Bông hoa nầy xin tặng ...
Và hát ngàn lời ca !!!
-------------------------------
( Mùa Vu lan Nhâm Thân 2004 )