Thứ Sáu Vắng Anh





Thứ sáu vắng anh thứ sáu buồn

em ngồi viết mãi chữ cô đơn

hai phương xa vợi làm sao với

đôi cánh tay ngoan siết chặt hồn


Thứ sáu nắng về vương áo em

vàng hanh ngọn cỏ loang bên thềm

gợi thương, gợi nhớ đầy thương nhớ

chiếc bóng ai hoài trong đáy tim


Thứ sáu ngày nào trên bến sông

ai trao lời hứa mãi như lòng

"yêu em duy nhất mình em nhé!"

xa cách nghìn trùng mãi ngóng trông


Mới đó người ta như đã quên

như mây quên gió, trăng quên đèn

như trời quên nắng cho mưa mãi

như muốn xoá mờ trong trái tim


Thứ sáu người ta vai sánh vai

bên nhau tình tứ mộng đường dài

cà phê nhỏ giọt Da Vàng quán

liếc mắt đưa tình! Còn nhớ ai?


Thứ sáu buồn vui ta với ta

nắng vương sao lệ đổ, mưa sa

lòng như bão táp cuồng ngông trỗi

gọi mãi tên người dẫu cách xa!


( )**( )(___/)

(='-'=)(='o'=)

('') ('')(")__(")




05-Aug-2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả