Dưới cội hoa đào
Nhìn cánh lá nhớ người trong nắng gió
hạ vẫn vàng màu lá thắm long lanh
như giọt nước trên bờ mi ai nhỏ
tự dưng buồn .... đời xa vắng bóng anh
Người bước đến ngọt ngào như giấc điệp
dễ thương ghê, từng cử chỉ dịu dàng
ta - cánh bướm trong vườn khuya suốt kiếp
khát khao tình sương đọng mỗi mùa sang
Rồi hoa lá như bừng thêm nhịp sống
trỗi cung đàn thanh thoát gió hân hoan
con suối nhỏ rộn ràng đan chuỗi mộng
giọt tình rơi lấp lánh cõi thiên đàng
Người đã đến có bao giờ vội vã,
rồi chợt mang Thu lá nhuộm rừng phong
theo chân bước ra đi cùng sỏi đá
giấc mơ phai tan úa tự cõi lòng?
Dù thật vậy, đến đi là duyên ước
dặn lòng quên vì biết chẳng đành quên
tình lặng lẽ hửng hờ như con nước
lãng quên ta như vạt cỏ bên thềm
Nhìn cánh lá nhớ người trong đóa mắt
đời tàn phai, ta - vai sánh bóng mình
tự dưng thấy nỗi buồn dâng, bật khóc ...
dưới cội đào tim tím đóa hoa xinh
---cho một người không thể quên---
8/4/05