Nỗi Lòng Mẹ ...

Trong chua chát , võ vàng cay đắng
Nước mắt trào , lẳng lặng rơi nhanh
Người đi biền biệt , năm canh
Còn riêng dáng Mẹ ngọc hành nhớ thương

Qua bao tháng , tà dương ửng dạng
Mái tóc người , theo vạn gió lay
Biển đời chi chít phủ vây
Trong làn sương sớm , thân gầy héo hon

Thân cằn cõi , Mẹ tròn nghĩa tử
Từ ngày kia , Phụ tự lìa xa
Để Mẹ nước mắt nhạt nhòa
Cùng đàn con trẻ , tóc xòa phủ vai

Hoa đương sắc , Gió lay hương rụng
Ngày Cha đi , hoa cũng úa tàn
Theo từng tiếng nất vang ngân
Ủ ê sầm uất , trong ngần giọt châu

Cha , Cha hỡi , bể dâu trùng điệp
Có thấu chăng một kiếp quỳnh lan
Sớm hôm sầu chất dạ mang
Những đêm băng gía bên làn sương giăng

Môi cắn chặt , như gần bật máu
Lệ lưng tròng , lão đão tuôn rơi
Vòng tay xiết chặt chẳng lơi
Lời thanh vọng tiếng ... Mình Ơi ...phương nào ...


08/05/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả