TRÁCH XUÂN !

Xuân xa lạ quá ở lòng ta
Khi đến reo vui trước cổng nhà
Thúc giục từng hồi như phép lạ
Mang dần tuổi trẻ của ta xa

Ta trả nàng xuân ánh mắt nai
Tóc mai trong gió ,dáng trang đài
Trả xuân đôi má luôn hồng thắm
Trả đời vô vọng cả tương lai

Ai biết thời gian sẽ đứng yên
Cùng ta trao trọn giấc u phiền
Xuân sang chi thế ,''xuân ta ghét "
Chỉ biết hờn ghen trong niềm riêng

Ta gởi nàng xuân nơi chốn xa
Làm ơn cất nốt mối tình xa
Nhưng xuân không nói xuân đi mất
Để lại tình tan tuổi xế tà

(TRÁCH XUÂN ___NYKC)


07/01/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả