TA
( Nói với LinhLan qua bài TỰ )
Gót hồng son phấn “TỰ” ( 1 ) trách thân
Lên núi , trèo cao ngó xuống trần
Thấy gì bên nớ , quên hay nhớ ,
Nói rõ nhau nghe, có chuyện buồn ?
Em xa quê mẹ tuổi còn thơ
Thủa ấy đất trời đẹp mộng mơ
Ít ai hiều thấu màu cờ ấy,
Bây giớ sống thực, thấy gì chưa ?
Hãy kể nhau nghe nỗi nhọc nhằn,
Quê hương thù hận vẫn tràn lan
Hay là phù phiếm quên đau khổ
Cam phận trâu cày, kiếp tù nhân ?
Em đã một lần thăm Việt Nam
Quê hương ta đó đẹp vô vàn
Xuống tận Cà Mâu xem lúa chín,
Lên trời hứng gió Ai Nam Quan .(2)
Tâm vấn tim em có thực lòng
Quê hương trọn vẹn có còn không ?
Cùng nhau nuôi chí về hưng quốc
Không lẽ trôi hoài, một nhánh rong .
OK.
08/05
- - - - - - - - -
- (1) Tên một bài thơ của LinhLan trong bút nhóm trinhnu.
- (2) Ải NamQuan:Cữa khẩu biên giới Việt Hoa thuộc chủ quyền Việt Nam.
-
08/05/05