CHỈ CÓ EM VÀ ...

Những bài thơ còn viết dỡ dang
Vần điệu buồn đau, ý võ vàng
Tâm sự tha hương đầy tưởng nhớ
Hạ gầy, thu lạnh, phượng bay hoang

Cớ chi niềm hận nắng chìm phai
Đây những vần thơ biết thở dài
Đời viễn hành mang nhiều nuối tiếc
Nào ai hòa cảm, đợi chờ ai ?

Em ạ, anh đang giấu mộng thầm
Cuộc đời gắn bó với thi tâm
Yêu ai, thơ nở hoa từng đoạn
Nét bút hoài hương dịu gỗ trầm

Xin hiểu rằng anh vẫn mỏi mòn
Thời gian như nước chảy mầu son
Tóc em dài mượt thơ mềm úa
Máu cuộn quanh, nên ngực đập dồn

Bao giờ em nhỉ, buổi đoàn viên ?
Ve vuốt vai em suối tóc huyền
Mỹ quốc xa xôi tràn sóng biển
Tình thơ nào tới bến kỳ duyên!

Em ạ, tim anh sớm rã rời
Yêu thầm gái Việt rất xa xôi
Tóc huyền thêu dệt thơ mềm diệu
Niêm vận dăng chờ ánh nguyệt rơi

Anh sẽ về thăm một buổi chiều
Đón anh xin nở nụ cười yêu!
Để thơ anh được tròn giai điệu
Chỉ lặng nhìn em, chẳng nói nhiều

Em hứa đi em ! nhớ nhé em !
Quê hương chung thủy liễu buông rèm
Thơ anh giấu kỹ cười song vận
Chỉ có em và lệ mỏng manh …




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả