Về Ngang

Về ngang phím cuộc tình tôi
Anh còn có nhớ những lời hát xưa
Thuở nào chia nửa chiều mưa
Thuở nào chung bóng dưới trưa hanh vàng

Bùi ngùi, cung bậc xốn xang
Vì đâu nên nỗi, xui đàn đứt dây
Tình trần theo gió, theo mây
Và tim ở lại, vẫn đây điệu buồn

Về ngang thắp đuốc linh hồn
Soi bờ năm tháng, mỏi mòn dấu đau
Đá xanh rêu, sóng bạc đầu
Trong cơn mê muội, tiếc nhau đi tìm

Thu nằm, xào xạc lá đêm
Gối đầu trên những nỗi niềm cưu mang
Gầy tay hứng mảnh trăng vàng
Mà trăng rụng xuống, vỡ tan mất rồi

Về ngang giữa tiếng sụt sùi
Dòng sông khóc, tiễn một người qua sông
Đầy vơi con nước lớn ròng
Chẳng mang đi hết mênh mông chuyện đời

Về ngang phím cuộc tình rồi
Xin anh trả lại những lời thệ xưa
Để tôi đốt cháy chiều mưa
Để tôi che chắn nắng trưa hanh vàng...

080605




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả