Mùa Thu Trở Lại
Anh có thấy hương mùa thu đổi gió
Chiếc lá rơi vừa chớm đỏ vàng ươm
Mùa thu đi đã trở lại bên thềm
Chạnh lưu luyến thu năm nào gặp gỡ
Anh im tiếng cho hồn em nát vỡ
Đường ta đi thu khóc lá u buồn
Tình lỡ làng ôm mộng giấc hoang mang
Sầu muôn lối giăng màu trời tím ngắt
Em giữ kỹ mùa thu trong đáy mắt
Đường long lanh đầy dấu bước sương mù
Chuyện tình mình chỉ mãi cõi hư vô
Em sẽ đếm mỗi mùa thu trở lại
Có còn nhớ mùa thu về năm ấy
Rất tình cờ ta được dịp quen nhau
Nhặt lá rơi anh kết áng thơ đầu
Bài thơ cuối anh nhường em...tạ lỗi!