GIÁ NHƯ...
Đời vẫn có GIÁ NHƯ...
Nên ta cứ mong... đó sẽ thành sự thực
Có phải em là người trong ký ức
Hiện ra giữa đời đánh thức trái tim anh ?
Đang đi tìm hoài vọng mong manh
Dừng vó ngựa trước cửa chùa kiếp trước
Nhìn ni cô mỹ miều thoát tục
Khơi lòng trần ham muốn hóa thần tiên...
Nhớ đêm trăng tìm thi vị trên thuyền
Khách yêu thơ bỗng phải lòng cô lái
Mặc những dòng thơ tuôn trào đưa đẩy
Để cho thuyền chịu mưa, nắng, thời gian...
Tại sao em mang vóc dáng thiên thần
Để chàng thư sinh nghèo quên đọc sách ?
Danh vọng, giàu sang vì ai phủi sạch
Trở lại quê nghèo cày cuốc, cắm câu... ?
GIÁ NHƯ...
Thời gian có quay lại từ đầu
Để anh có quyền nghĩ suy, chọn lựa
Anh vẫn chọn có em …
Dẫu muôn vàn trắc trở
Mọi toan tính đều tùy thuộc ở con tim.
NX, Jan 12, 2005