Nguyễn Hoài Trang
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Có - Vui - Không


Ai hiểu rằng ai có lắm vui
vui to vui nhỏ tỏ môi cười
vui ôm sông núi so niềm ước
vui chở mộng vàng vượt biển khơi

Ai hiểu rằng ai có lắm không
không nghe không thấy giữa vô cùng
những vì sao lạc xuyên Trời rộng
những tiếng thét thầm động bể đông

Ai hiểu rằng ai có lắm không
ánh đuốc thiêu thân đốt bụi hồng
soi sáng mù tâm tia lửa bỏng
phá vỡ ngục tù. Đui. Điếc. Câm

Ai hiểu rằng ai có lắm không...


Nguyễn Hoài Trang
070805




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả