Có Anh Bên Đời


Đứng nhìn con dốc sương mù
Ơ hay giữa hạ sao thu lại về?
Gió xô mưa đổ lê thê 
Hạt bong bóng vỡ trên lề chạy quanh

Lá đong đưa nhịp trên cành
Ước gì em nép vào anh lúc này
Uống từng lời nói bên tai
Dốc tình trao hết cho đầy nhớ thương

Thả đêm lên sóng bềnh bồng
Thuyền tình êm lướt du dương nhẹ nhàng
Ngân hà có một vầng trăng
Triệu vì sao sáng xếp hàng đón ta

Nắng thơm vạt áo lụa là
Em đi bước nhỏ kiêu sa dáng hiền
Con đường trước mặt bình yên
Kể từ ngày có anh bên cuộc đời

                     Như Ly




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả