Thu Hoài
Hạ tàn nắng tắt sang thu
Gió bay nhè nhẹ vi vu lá vàng
Thu phong lạnh lẽo trần gian
Tình chưa trọn nhịp nhỡ nhàng giai nhân
Xa nhau cách mấy dâu ngàn
Bâng khuâng tự hỏi bóng nàng tay ai
Non cao say giấc nằm mây
Vì đâu lỡ mộng duyên vầy đắng cay
Đêm nao thu lá vàng bay
Nhìn room lặng vắng chất đầy nhớ thương
Tơ vương gặp gỡ lạ thường
Vần thơ theo ngõ đoạn trường mềm môi
Ngồi buồn đếm lá thu rơi
Bao nhiêu lá rụng nụ cười héo hon
Mùa thu năm cũ còn trông
Bây chừ tô điểm thêm vòng ảo hư
Trang thư dệt chữ tạ từ
Trăng khua xao xuyến hình như mưa thầm .
Andy Nguyen Aug 07, 2005