Mong Nụ Cười Vẫn Nở
Anh vẫn biết rằng em luôn ở đó
Vẫn âm thầm quanh quẩn dõi về anh
Vun vườn thơ bằng mắt biết tình xanh
Và chăm sóc bằng bao dòng lệ tưới
Anh đã thấy em từ xa ngóng đợi
Mặt thoáng hờn má môi đỏ càng xinh
Có chờ ai, khi em ở bên mình
Thật rõ khéo, vẽ bày rồi giận dỗi
Đêm vay mượn ánh trăng ngà dẫn lối
Cạn men say nồng gối ấm mơ lành
Tiên nữ về ghé bến mộng xuân xanh
Vo`ng tay ấm mùi hương trầm mái tóc
Đêm mong ước gặp nhau trong phút chốc
Hoài vọng về chôn kín thú thương đau
Hãy cho anh cất trọn những u sầu
Để được thấy nụ cười em rạng rỡ.
Andy Nguyen Aug 07, 2005