NĂM MƯƠI TỰ VỊNH

Năm chục xuân qua vẫn bảnh già
Không ham trà rượu chỉ thèm hoa
Sớm đào tối liễu không vương vấn
Hạ bút vườn thanh thú đậm đà

Dăm vận thân thương gởi bạn bè
Thu sang gió lặng lại càng e
Thơm tay ngọn bút hồn neo ý
Dù chén trăng rơi vỡ trước hè

Nhụy ngát thanh hương thiếu cảm đề
Xướng hòa e ngại bạn bè chê
Hoa phơi cánh rụng bên thềm ngọc
Bút lạnh lô xô thẹn bốn bề

Nặng tình nghiên bút nét son ghi
Pha lẫn tơ hòa nghĩa cố tri
Hương lạ diễm kiều vui cảnh xướng
Cung thương rạo rực mấy ai bì

Cái tuổi thanh xuân nếu dễ mò
Câu thần trang nhã khỏi đâm lo
Thiên cung yến tiệc không cần gọi
Trăm buổi bình ngâm chẳng hẹn hò

Dăm vần léng phéng vẫn ngây ngô
Cảm tác dòng thơ mộng hải hồ
Man mác ngàn hoa mềm cảm xúc
So tơ dệt tứ vẫn còn thô

Bảng lảng hương tình lạnh ý thơ
Màn đêm trắc ẩn nghẹn đôi bờ
Hương xa ủ chút duyên còn thắm
Lưu luyến tình giao trĩu đợi chờ

Lưa thưa cánh úa cảm chào thu
Cái tuổi năm mươi vẫn mạnh ù
Xa liễu rủ bờ không phụ bút
Khuôn thiêng đúc sẵn dại gì tu ?

Hương Quỳ quyện bút với tâm tư
Năm chục qua rồi mấy nữa ư ?
Khắc khoải cầu sương nghiên trĩu nặng
Vườn thơ dáng ngọc mấy ai từ .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả