ĐỔI THAY

Gót chân em ngà ngọc
Bước vào vườn hoa yêu
Ôi sao bao huyền diệu
Làm anh nhớ thật nhiều

Một thoáng lạ rồi quen
Biết làm sao chặn cửa
Cho em thôi đốt lửa
Tình nồng trong tim anh

Anh trãi thêm cỏ thảm
Nhem nhúm một niềm tin
Em ở lại bên mình
Trong hoàng hôn mùa hạ

Nữ thần ơi tất cả
Chỉ riêng dành cho em
Ai nào có ngờ lòng
Khi thời gian hoán chuyển

Em không còn hiển hiện
Mà vụt biến xa vời
Anh thì quá xa xôi
Cùng nàng tiên với mộng

Và vười hồng lắng đọng
Chuyện người xưa hôm nào
Anh thay lại rồi sao ?
Khi yêu cùng kẻ khác

(ĐỔI THAY.......NKMM)


07/01/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả