Thầm Trách

Anh cũng chờ em thương nhớ xưa
Tình em hoa lá thắm đong đưa
Tim non muốn tỏ lời trìu mến
Bỗng chợt ngại ngùng chuyện gửi thưa

Em mãi giận hờn hơn nắng mưa
Yêu em thơ viết mấy cho vừa
Ngữ từ ẩn ý đâu ghi đủ
Những buổi chiều vàng dưới rặng dưa

Lệ đổ lăn dài ướt mắt nhung
Mặn bờ môi tím giọt tương phùng
Quen nhau lâu lắm rồi em nhỉ
Hai chữ thủy chung vẫn lạ lùng

Anh mất em rồi hương tóc nâu
Forum trống vắng bóng trăng sầu
Từng lời hờn dỗi như thầm trách
Sao chẳng bao giờ là của nhau.

Andy Nguyen Aug 08, 2005





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả