Mai Thị Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Bao giờ biết chỉ là... mơ ?










Bây giờ chưa đến mùa thu
Sao trời lại có sương mù vây quanh
Bây gìờ chưa biết nhớ anh
Sao em mặc áo màu xanh da trời

Bao giờ lá đỏ thu ơi
Bao giờ em biết nhớ người dưng đây
Bao giờ gió tới chân mây
Bao giờ trái đất ngừng quay mà chờ

Bây giờ chờ đến bao giờ
Bao giờ em viết bài thơ bây giờ
Bây giờ biết chỉ là thơ
Bây giờ biết nhớ bây giờ biết yêu

Bây giờ biết chỉ là thơ
Bao giờ em biết bây giờ là ...mơ ?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả