Dỗi Hờn Xưa

Sáng hôm nay mưa từ đâu rất vội
Ngoài khung trời rào rạt lá bay bay
Nghe trong tim có chút gì mong đợi
Em ngậm ngùi quên cả phút giây trôi

Trời hôm nay mây xám giăng đầy trời
Mưa qua vội tạt vào khung cửa nhỏ
Lòng cô đơn em viết xuống dòng thơ
Dòng mực chảy như lòng em đang chảy

Thơ vụng dại như hồn em vụng dại
Giữa phố phường muôn sắc màu qua lại
Sao hồn em như đêm tối ba mươi
Nghe già nua trong thuở đời con gái

Mưa vội về không đong đầy tình ái
Tình vu vơ không trọn được vần thơ
Khung kính nhỏ giọt rơi vần loang vỡ
Lòng bâng khuâng mang chút dỗi hờn xưa ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả