Chẳng Phải ...Ghen!
Em đã thấy, bóng chàng đang thấp thoáng
Anh chờ em hay ngóng đợi cô nào ?
Bao dáng hương nghiêng ngả phố xôn xao
Em vàng võ bóng mờ sương phủ lặng
Kìa ai đó cùng anh vào bến mộng
Có trăng hoa thêu dệt đẹp vần thơ
Em không ghen nhưng khoé mắt hoen mờ
Quyết chẳng giận mà lòng mưa sướt mướt
Em vẫn biết anh đào hoa lả lướt
Nên đa sầu đa cảm cũng vì ai
Cơn mộng đầu cay đắng đượm nồng say
Lòng thổn thức ươm men ngà chất rượu
Xin êm ả trong đêm đầy ngọt dịu
Phút bên nhau mong sóng gió đừng qua
Hãy quên đi ngày tháng sẽ chia xa
Nắm chặt phút bên nhau dù rất vội