TRỌN MƠ

Trước buổi hoàng hôn đến gặp nàng
Tôi làm khách lạ sống vinh quang
Thư thư lối mộng xuân, thu ,hạ
Chẳng có yêu thương thế mới là....

Tôi vẫn là tôi tánh rất ngang
Ngu sao lại vướng cuộc tình hoang
Con tim sắt thép luôn luôn sáng
Ai cứ hay khen thích làm quen

Tôi thích hay đùa tánh thế thôi
Cũng hay chọc phá để vui dời
Tôi hay như thế, hay như thế
Khổ lưới thang mây quẳng ngang mày

Khi một ngày kia tôi biết em
Biết em rồi đến để làm quen
Biết em thêm chút ,yêu thêm chút
Tim bỗng thành quen với yếu mềm

Em khóc tôi buồn tôi xót xa
Và tôi trách mãi với tôi là
Sao tôi không biết tin em sớm
Để cùng chia xớt những phong ba

Em tựa vầng trăng mộng viễn du
Thu hồn lữ khách chẳng ân thù
Tôi say bóng quế nơi xa đấy
Thay đổi tâm tư tự bao chừ ?

Tôi đã vì em tôi đổi thay
Vì em lột xác đã bao ngày
Tôi lo xây đắp bao mong ước
Cho một ngày nao như chiều nay

Đây đó vang rền tiếng chúc vui
Nhìn em lại khóc trọn niềm vui
Khi em tôi bước trong câu chúc
Trăm năm vàng đá với tình tôi
(Trọn mơ ___NKMM)


07/01/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả