PHÚ YÊN QUÊ TÔI
Tôi trở về thăm lại PHÚ YÊN
Quê hương yêu dấu khắc trong tim
Nhớ lắm những ngày xưa bé dại
Của thời hoa mộng tuổi trinh nguyên
Quê tôi trù phú lại bình yên
Ruộng lúa mênh mông cả một miền
Biển xanh , cát trắng, thông vi vút
Rừng núi bao la tựa cảnh tiên
TUY HÒA thắng cảnh thật nên thơ
Sóng biển đua nhau quyện cát bờ
Ngồi ngắm cánh diều bay trước gió
Lượn với trời mây dạ ngẩn ngơ
Qua soi Ngọc Lãng thăm vườn dưa
Đến làng Long Thủy ngắm rừng dừa
Quê cũ gợi bao niềm dấu ái
Tình thương, nỗi nhớ nói sao vừa
Núi Nhạn Tháp những chiều gió lộng
Ngắm sao trời, mây nước bềnh bồng
Cầu Đà Rằng người ơi còn nhớ ?
Sông Ba về biển , nước xuôi giòng
Chóp Chài sừng sững vút từng cao
Nhìn thấy HIẾU XƯƠNG dạ rạt rào
Hòa Bình thăm lại làng quê cũ
Của thời thơ ấu, lòng xôn xao
Ghé Hòa Xuân, thăm Vũng Rô, Đèo Cả
Lên Đập Đồng Cam viếng cảnh xưa
Về SƠN HÒA núi non hùng vĩ
Của một thời ghi dấu tích 7B
Ta đến TUY AN thăm ruông mía
Ngọt ngào hương vị đậm tình quê
Hãy cùng nhau ghé lại ĐỒNG XUÂN
Thăm bạn cũ của thời áo trắng
Ôi nhớ lắm những ngày nắng ấm
Về Xuân Đài, thăm lại Ô Loan
Nhớ sò huyết , những ngày hè cũ
SÔNG CẦU ơi ! thương nhớ vô cùng
Từ Đèo Cù Mông vô Đèo Cả
Phú Yên ơi ! nhớ mãi tình quê
Dù nơi đâu cũng nhớ ngày về
Ôi đẹp lắm quê hương đất PHÚ
Aug/08/05