HỒI CHUÔNG NGUYỆN !
Chuông gọi hồn ai lúc nguyện cầu
Hỡi người Thượng Đế trốn nơi đâu ?
Để cho ai ngất sau lần ấy
Và đã ngàn năm giấc ngủ sâu
Người hỡi nhìn đây vành tang trắng
Trái tim u mộng đớn đau sầu
Thấy chăng tất cả niềm cay đắng
Từ lúc người làm cảnh bể dâu
Người biết con yêu chỉ một người
Sao còn ngăn trở để chia phôi
Bao đêm thao thức bao đêm nguyện
Người cướp người con yêu mất rồi
Đây mảnh hồn con giờ tan nát
Con quỳ cầu nguyện trút niềm đau
Người ơi xin một hồi chuông nguyện
Đưa chúng con về lại với nhau
(HỒI CHUÔNG NGUYỆN ___NYKC)
07/01/2003