Con Đường Em Đi

Con đường em đi bởi em nhỏ bé
Bước chông gai trên lối cỏ rêu buồn
Làm sao có ? một vòng tay thật khó !
Sầu đầy vơi từng giọt nhỏ rơi tuôn

Thuyền rẽ hướng mình em trên dòng nước
Nhìn bờ gần sao bơi mãi không qua
Giữa dòng trôi em hoang mang bật khóc
Biết ai cùng để chia xẽ gần xa

Đường em đi bước chân em nhỏ quá
Tầm với cao em hụt hẫng bước đời
Bàn tay nào em níu giữa trùng khơi
Tự thương mình đang lạc lõng chơi vơi

Hỡi ...người dưng sao làm em buồn tủi
Bao ngậm ngùi xin trả về nguyên thuỷ
Mím môi cười quên người lạ trong đời
Con đường em đi còn nỗi chơi vơi ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả