từ ngàn cung bậc

(hay "bài thơ cho nguời hát rong")

anh từ ngàn nốt nhạc du duơng đến
ru cuộc đời buồn bằng những ngón tay
từ trăng sao hồ mộng ngàn cung bậc
và ru em xuân thùy trên tóc mây

anh từ ngàn nốt nhạc tình tự đến
từ trăm năm về xóa nỗi đơn côi
lời quê huơng ca dao hương tình mới
vào thiên thu xóa hết những chia phôi

anh từ ngàn nốt nhạc bâng khuâng đến
ru cuộc đời lắng dịu những nỗi đau
cung điệu hiền từ ấm êm huyền hoặc
để ru em, ru nguời về với nhau

anh từ ngàn cung bậc lang thang đến
giữ lại bên đời những gì qua rất mau
kỷ niệm quê huơng và tình yêu thơ mộng
ru em, và, ru đời, quên mãi cơn đau

Sapporo
04.01.2002




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả