Núi Rừng Xanh Hoang Dã (2)

Giữa thanh thiên mây trời quanh vũ trụ
Núi rừng xanh hùng vĩ với muôn loài
Từ buổi con người mở mang bờ cõi
Xẽ núi chia rừng tan tác muôn nơi

Thân con người rồi xác cũng phai phôi
Núi rừng xanh còn vĩnh cửu muôn đời
Những chiến tranh núi đồi trong lửa đạn
Vẫn oai hùng xanh thẳm núi rừng loang

Suối vẫn reo muôn lá vẫn nằm ngoan
Mùa nắng ấm chim muôn về hội tụ
Mặc kệ cho người quanh quẩn lo toan
Muôn thú rừng đêm đen về trú ngụ

Rừng xanh thẳm muôn năm xây hồn núi
Cõi thiên nhiên bất tận đến vô cùng
Người nhỏ nhoi để lại đời ngôn ngữ
Dẫu trăm năm một giấc thoáng qua rồi

Tự ngàn xưa vĩnh viễn đến ngàn sau
Mảnh hồn người còn trôi nỗi phương nao ?
Núi rừng xanh mãi vương cao ngạo nghễ
Người mang mang trong bể khổ trầm luân

Chim bay xa chim tha mồi về tổ
Người xa người ...quên bỏ cả núi sông !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả