BỤI TRẦN
Sang hạ nhìn ve cảm thấy buồn
Về đâu hư thực khói mây tuôn
Em ơi! Không lẽ đời đi lạc
Anh vẫn còn mơ đến cội nguồn
Thưa thảo lòng thơ nhạt bóng chiều
Mơ về tìm lại chút hương yêu
Đàn xưa rơi lệ sầu trên tóc
Năm tháng tương vương dáng diễm kiều
Anh đang nhung nhớ một bình minh
Khi nắng hè sang đượm ý tình
Suối tóc bay bay miều kỷ niệm
Thơ buồn thêm gợi chút hy sinh
Thơ đã đăng khoa ngọt ý vần
Mong mùa thu chẳng gặp mùa xuân?
Bâng khuâng trường đoạn ngời giao cảm
Tâm ý hòa chung xóa bụi trần …