BUỒN TÊNH

Em vẫn còn đây trong ký ức
Luyến lưu qua hạt ngọc ban đầu
Ái ân ngày ấy sôi hừng hực
Vẫn ở trong anh thắm đượm mầu

Thời gian vương lại nhiều mây trắng
Đem chít khăn tang nửa cuộc tình
Nhớ những đêm trăng ngời ước hẹn
Còn đây nhân ảnh vẽ hư linh

Thơ rót từng câu anh khẽ hỏi
Mắt bồ câu có thấy mù sương?
Hương nhu làn tóc không mềm trói
Thơm ngọt bờ môi mãi vấn vương

Này tập thư hồng thơm nét mực
Đã dày công sưởi ấm vần thơ
Còn đang giấu giữ trong tiềm thức
Vẫn sống ngọt ngào giữa giấc mơ

Mùa xuân bay mất theo đàn bướm
Nên tủi chim Uyên, lạ bóng Hoàng
Câu chuyện liền cành qua tưởng tượng
Chuyến đò ân ái sớm sang ngang

Làm cô dâu mới vui trang điểm
Pháo nổ tim côi quá ngỡ ngàng
Rạng rỡ môi cười vương miện sáng
Theo chồng em khép cửa đài trang

Ôi buổi vu quy thành giã biệt
Anh về chăm chút đóa hư vô
Sao rơi vườn cũ còn tha thiết
Nên trái tim anh cứ thẫn thờ

Đời anh như cỏ, hồn như lá
Kỷ niệm buồn hiu nhạt ánh trời
Thu rụng quan hoài trong sắc úa
Ngọc ngà đâu nữa, lạnh muôn nơi

Ngọn lửa tình yêu vẫn sáng ngời
Chuyện mình hai đứa khó chung đôi
Cô đơn gậm nhấm xuôi ngày tháng
Dẫu biết mang hoài nỗi khổ thôi
*****
Tình ta như ánh trăng rằm
Gần trong đáy mắt, xa xăm cuộc tình
Tìm đâu trọn ánh bình minh
Mát thơm làn tóc, tạt tình buồn thêm

Nếu em bảo yếu mềm: Anh chịu
Ngoài vòng tay kéo níu làm chi
Ai người không lúc sân si
Nín thinh cũng khổ, nói thì buồn tênh …

Quý Hạ năm Tân Tỵ (2001)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả