Kỳ Duyên Ảo Ảnh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


TA VẪN YÊU NHAU

Em không muốn viết lên lời giã biệt
Bởi tình yêu kia tha thiết trong tim
Bởi anh luôn choáng ngợp cả linh hồn
Làm nhựa sống cho tâm hồn cằn cổi

Và làm sao hỡi anh khi em nói
Không còn yêu dẫu còn lắm u phiền
Dẫu cho mình chưa vẹn chuyện chung riêng
Mà ly biệt là điều không muốn biết

Ôi tình yêu cứ muôn đời bất diệt
Sống trong tim qua mấy độ phong trần
Hai con người xa lạ trở nên thân
Cùng hoà nhập linh hồn và thể xác

Để tình yêu bỗng ngân thành tiếng hát
Ngân âm vang trên sóng bạc vô tình
Xa nhau rồi mà sao mãi còn tin
Tình sẽ lại vẹn nguyên sau tan vỡ

(TA VẪN YÊU NHAU__KDAA)

07/01/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả