TÌNH CÂM
Tôi viềt thơ câm gởi tặng em,
Không vần không điệu,không phong niêm.
Bì thư để ngõ, tem không có,
Chỉ có linh hồn với máu tim.
Nhận được thư xem, chớ hồi âm,
Để cho trọn nghĩa mối tình câm
Em về bên nớ buồn cô lẻ
Anh ở bên ni thương nhớ thầm.
Tình trường em sớm một lần qua
Hãy giữ cho lòng bớt lệ nhòa
Mùa xuân dẫu có vừa phân lối
Tiếp tục con đướng dưới trời mưa.
Trời đông về sớm, tuyết lưa thưa,
Giá lạnh đi vào kỷ niệm xưa
Xin em ướp kỷ hoa màu trắng
Giữ ấm tim lòng bớt xót xa ./
.
Đêm mộng 01012005
08/09/05