Như đã đủ
Phải là em !nên tình cuồng vội vã
lâu đài nghiêng ,tượng đá bỗng ghen hờn
đêm chợt ngắn ngày dài thấm cô đơn
chờ đợi mãi phút hoàng hôn xuống núi.
Mây chở về xếp thành hình gần gũi
vòng ngũ sắc lộng lẩy lúc chiều tàn
rồi dừng lại trói buộc bước chân hoang
để tình yêu không mang màu xa nữa.
Nụ môi hôn đổi lấy ngàn lời hứa
phút say mê khuấy động những bình yên
nghe tơ run tan loãng nghìn muộn phiền
ta nhắm mắt đi vào miền tội lỗi.
Chỉ là em !nên ta xoay lưng sám hối
trở về tìm người thực trong mộng dài
một lần mơ làm hoàng đế không ngai
như đã đủ cho suốt cuộc đời lạc bước.
Ngày 9 tháng 8 năm 2005