CHIỀU THU ĐẤT KHÁCH
Chim rừng gió gọi bay về tổ
Chiều xuống lưng đồi cây xác xơ
Vạt nắng thu vàng ôm gốc lá
Nhện buồn mõi gối biếng giăng tơ
Cỏ hoa linh dược, sầu niên kỷ
Hoa Đà buồn bốc thuốc ngự thang
Im lìm cảnh vật côn trùng vắng
Tiếng hát ve sầu hết âm vang
Chiều thu trở lạnh, nghe đau nhói
Sâu lắng trong tim tiếng thở dài
Ai về cố quận cho tôi nhắn
Đất khách chiều nay, mây trắng bay
Nhớ sao tóc mẹ màu mây trắng
Mắt mẹ rưng buồn buổi chia tay
Nay con viễn xứ, sầu héo hắt
Nước mắt mẹ nay vẫn chảy dài ?!
GA, 09-8-2005