Hương Hoa Bưởi
Quê hương ơi ! một thuở đã xa rồi
Vẫn thương nhớ một trời nam đất Việt
Quê hương ơi ! một mảnh đời trôi nỗi
Một mảnh đời còn trên đất lưu vong
Nỗi đau thương bất diệt ở trong lòng
Xin cho em trái cân trong tâm tưởng
Để cân xem nguồn nhớ có vơi đầy
Hay vẫn là mãi mãi chẳng hề phai
Đêm đất khách lệ buồn em tuôn chảy
Dòng tóc xưa hoa bưởi cài trên mái
Hương hoa bưởi vẫn theo em mãi mãi
Mùi ngọt ngào theo gió quyện bay-bay
Đêm lữ thứ biết cùng ai kễ lại
Trở về xưa trong tuổi nhỏ ngây ngô
Đường làng xưa hoa bưởi nở quanh hồ
Ơi ...quê hương ...một đời em thương nhớ !