Nắm Đất Quê Hương
Nắm đất xưa em mang theo kỷ niệm
Của một thời đã bao bận vào ra
Ngày em đi thương đất buồn âu yếm
Em giữ gìn gói ghém buổi chia xa !
Nắm đất xưa như linh hồn Cha đã ...
Pha trộn vào tình cảm trái tim em
Nắm đất xưa từng có mùi hoang dã
Thắm trong em theo máu trở vào tim
Quê hương xưa vẫn nghìn năm mây tím
Mảnh đất buồn ngày hai buổi sớm trưa
Cho em đi trong nắng sáng chiều mưa
Trong êm dịu mùi quê hương của đất
Em yêu mãi mồ Cha trên đồi khuất
Tiếng kinh chiều như sưởi ấm hồn thiêng
Ngôi mộ buồn nằm trong đất bình yên
Xin một đời tạ nắm đất quê hương !