Trái Tim Chữ S
Trái tim con vẫn là màu máu việt
Chữ S buồn là hình ảnh quê hương
Dẫu xa xôi không quên những đoạn đường ...
Và hai chữ Việt Nam là bất diệt
Gió thổi xuôi không thể nào lội ngược
Kiếp gian nan con khoác áo đoạn - trường
Rồi từ đó con xuôi miền đất khách
Rồi từ đó con một mình cô quạnh
Miền đất xa bao năm con thầm trách
Khói nhang buồn ai thắp sáng mộ bia
Màu cỏ biếc ai nhổ dùm sợi úa
Nơi quê người dòng lệ nóng vào khuya
Nửa địa cầu ôi ...xa quá quê xưa
Nhưng nhung nhớ trong tim luôn gần gũi
Nghìn gió mây có phủ mờ cát bụi
Trái tim con chữ S vẫn là nguồn !