Lời hẹn
Bao năm qua còn lại lời hứa hẹn
Vẫn âm thầm cất dấu góc trời riêng
Tưởng đã quên theo ngày tháng muộn phiền
Nhưng đâu đó in hằn trong tâm tưởng
Em hỏi tôi khi nào về chốn cũ
Trước khi em quay bước bỏ ra đi
Lãng quên đời quên hết chuyện phân ly
Dửng dưng như người điên không biết nhớ
Đời là những con thuyền không bến đỗ
Vẫn ngược xuôi theo giòng nước thời gian
Tình vẫn như giọt nắng buổi chiều tàn
Muốn giữ lại cũng tan vào cơn mộng
Giữ lại cho nhau chút tình trải rộng
Qua tháng ngày ấp ủ một góc tim
Hai phương trời xa hồn lạc kiếm tìm
Hình bóng đã một lần ghi khắc mãi
Hẹn em nhé khi mùa Xuân trở lại
Sẽ cùng nhau đi ngắm cánh hoa đào
Giữa đất trời nồng ấm cảnh lao xao
Vang câu nói giọng cười ngày Xuân thắm ...
10/8/2005