Giọt Đàn

Ơi, bóng vô hình ngồi lại với ta không ?
rủ ánh hoa đăng thắp sáng trời đầy ảo
nghe cánh môi đêm ru biếc lời cây cỏ
gọi gió trên ngàn rót về khúc mơ hoang

Nắn nót cung đàn
hòa nhịp trỗi mênh mang
dạo ngón ve thương đưa Hạ sầu hoài cảm
'thăng trưởng' vu vơ
treo nhớ cùng điệu vãng
'giảm thứ ' lặng lờ lối buồn chuyển âm ngơ

Ngất ngưởng thăng, trầm cất lời níu mây mưa
thả nốt ưu tư trên kẽ đường tình lụy
dòng uốn về xuôi như kéo dài dấu mỵ
nơi trái tim ngồi tiếng lòng rớt mong manh

Nâng phím tơ sầu lạc loài chút hư âm
mang những đầy vơi trong suối hồn ngùi ngậm
cô đơn vây quanh mãi theo đêm làm phận
khúc nhớ cho người rụng từ nỗi rêu x-anh

08/10/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả