Nguyễn Hải Bình
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Bài thơ gởi gió

“Vèo trông lá rụng đầy sân
Công danh phù thế cũng ngần ấy thôi”
Tản Đà


Sớm nay nắng đẹp lên ngôi
Trời xanh gọi gió lưng đồi lênh đênh
Hoa vàng đón nắng lung linh
Thướt tha sương sớm uốn mình hoang du
Cỏ thơm theo gió đong đưa
Thinh không tiếng hạc như vừa thoáng đây
Nắng vừa khuất bóng trong mây
Một con hạc trắng lạc bầy ngẩn ngơ
Tôi vừa buông một dòng thơ
Gói vòng mây trắng để nhờ gió mang:
Chốn xưa in dấu địa đàng
Phù du bỏ lại thênh thang lối về
Rừng phong một giải sơn khê
Đón tôi rảo bước nẻo về thiên không

Một bước vào thiền
2005, Canada




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả