Tháng Tám
Treo trong gió một cuộc tình tháng Tám
Môi thì thầm lời đằm thắm trao nhau
Nâng trên tay dịu dàng chùm hoa nắng
Nghe tim mình ấm áp biết dường bao
Khi tình yêu đến ân cần gõ cửa
Trái mơ thơm hồng chín, giữa tâm hồn
Hương ngào ngạt ngất ngây miền nhung nhớ
Nhắm mắt và em nghĩ đến... nụ hôn
Một nụ hôn xuyên qua vùng năm tháng
Chẳng thời gian và cũng chẳng không gian
Bởi yêu thương là con đường bất tận
Chân đi hoài, hạnh phúc vẫn thênh thang
Em theo anh gieo cuộc tình tháng Tám
Cõi riêng mình mọc thêm nhánh thủy chung
Lật cổ tích giữa đời thường bụi bám
Huyền thoại yêu đem trải khắp núi rừng
Từng buổi sáng nhẹ nhàng em thức dậy
Gối chăn còn nồng ân ái, thơm mơ
Ngoài sân nắng đôi chim xinh dừng lại
Tiếng tự tình chắp cánh những vần thơ
051005