Mưa tháng bảy

Mưa tháng bảy thêm một người lại nhớ
Phố thênh thang từng xác lá hanh gầy
Mưa xôn xao hỏi vần mây lộng lẫy
Mây có lạnh hay không?

Mưa tháng bảy một người đứng ngóng trông
Phố bâng khuâng hỏi ai chờ ai đó?
Mưa lao đao rơi vào tim bỏ ngỏ
Hỏi tim có đau?

Mưa tháng bảy dài mãi tận mai sau
Người nhớ nhau hoen mờ đôi mắt ướt
Ai dừng chân bên thềm chờ mấy lượt
Vướng nợ không tên!

Mưa tháng bảy xa rồi
...chẳng thể quên
Ai vẩn vơ gọi mùa về thắp nắng
Mưa tháng bảy mênh mang ngày phẳng lặng
Nắng không về,
Mưa cũng bỗng dửng dưng.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả