Vẩn Vơ

Hiên nhà mưa nặng giọt rơi
Buồn chi hạt rớt bên đời ướt mi
Nghĩ suy tình quá dị kỳ
Có duyên chẳng nợ mộng thì rối vo

Nhìn em vàng võ chơ vơ
Âm thầm đợi ngóng giấc mơ chẳng tìm
Mưa như trút lá bên thềm
Sao không nhoà xóa nỗi niềm đơn côi

Biết tình chỉ ảo dệt thôi
Bồng bềnh dâu bể mộng trôi qua cầu
Giọt buồn nhỏ suốt đêm thâu
Tìm đâu quên lãng phai màu nhớ nhung

Vẩn vơ rồi ghét anh luôn
Vắng ai giá rét buốt từng ngón tay
Sầu rơi rụng xuống vai gầy
Dỗi hờn em trút hoạ này lên anh




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả