XIN ÐI ÐỊA NGỤC
Đêm qua mơ gặp Tử thần
Thiên lôi, Ác quỷ đứng gần hai bên
Chưa chào Ngài vội hỏi tên
Kê khai cho rõ chớ nên dối lừa
Choàng tay lên ngực xin thưa
Tuổi tên không có, danh chưa đạt thành
Tử thần mặt giận tái xanh
Thiên lôi rút búa lượn quanh mấy vòng
Ác quỷ mắt đỏ một tròng
Chờ lệnh Thần tử giết không đợi chờ
Thưa thần con có vần thơ
Trước khi chịu chết muốn nhờ Thần linh
Thơ con viết gửi người tình
Hẹn nàng gặp kiếp lai sinh sau này
Nhờ Thần chuyển hộ hôm nay
Email cho kịp trong ngày được không ?
Nghe qua Thần xót xa lòng
Nhận lời vội hỏi: Nhụy, bông thế nào?
Thưa Thần: Là một vì sao
Là viên Ngọc bích. Anh đào mạnh xuân
Thần nghe, bỗng đứng tần ngần
Thương người thơ đã gieo vần từ tim
Tử thần giây phút lặng im
Mở trang sách tử để tìm Minh Khoa
Nửa hiếu thảo, nửa đào hoa
Xem qua Thần cũng xót xa trong lòng
Hỏi rằng Địa ngục, Thiên cung
Nơi nào ngươi thích thân vung chẳng nề
Thưa Thần hãy lắng tai nghe
Con xin Địa Ngục “Bạn Bè Nhiều Hơn.”