Mai Thị Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Niềm vui ơi ...

 

 

 

 


Niềm vui ơi ...vĩnh viễn ở bên em nhé
những mảnh buồn đã theo gío bay đi
nỗi bâng khuâng nếu có bởi tại vì ...
đời là thế ... không có chi đâu lạ !

Ðời là thế ...ba tiếng thôi nhàn hạ
em tà tà đếm những bước chân qua
tháng tám về , tháng tám nở nhiều hoa
hoa tháng tám vàng tươi hơn màu nắng

Niềm vui ơi ...có bao giờ cay đắng
khi biết vui thơ chẳng viết đuợc nhiều
dù lời tình tha thiết đến bao nhiêu
buồn quấn quýt bên yêu thôi vui ạ

Chỉ có em thấy vui , thuơng vui qúa
những mảnh buồn đã theo gió bay xa
niềm vui ơi ... thôi mình hãy vào nhà
đợi em pha cà phê ... ta cùng uống !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả