Nửa
Nửa tình nửa tỉnh nửa tinh
Bao nhiêu cái nửa rập rình quanh ta
Nửa đờì một giấc mơ hoa
Nửa ta khế ngọt nửa người chanh chua
Đi tìm một nửa trái mùa
Sầu riêng măng cụt hương xoài cát thơm
Đi tìm một nửa ổ rơm
Nhện giăng lối nhớ cô đơn lối về
Gừng cay muối xát ê chề
Thả hồn một nửa vườn quê xanh màu
Nửa hồn xanh ngắt vườn cau
Dâu , Lê, Tố nữ, ươm màu trầu hương
Bưởi chua quýt ngọt cam sành
Thanh long đào mận ba hương chuối già
Đi tìm một nửa quê ta
Mừng Quân, Thiều Vải, Chà Là, Lòn Bon ...
Khó nhiều có ló cái khôn
Ba trăng lúa trổ hò chôn giọng tình
Còn ai tát nước đầu đình
Còn nghe chuông đổ gọi tình quê hương
Còn nghe tiếng trống tựu trường
Hình như áo trắng cũng vương bụi trần ...
**
Nửa tình nghe gọi lâng lâng
Sương giăng buổi sớm mây vần chiều thu .