Vẫn Là Em





Em ước gì…

là ánh sáng ban mai

cho đời anh muôn vàn tia hy vọng

Dù tình mình mong manh như bọt sóng

vẫn hoài thương, một màu nhớ trong tim


Em ước gì…

là sao sáng trong đêm

anh - vầng trăng, êm đềm long lanh toả

tình mình bên nhau lồng trong vũ trụ

theo mây bay lơi lả đẹp khung trời


Ước gì em …

như cánh hồng đỏ tươi

Lan hương thơm bên đời anh muôn thuở

tình yêu nồng cháy trong tim bừng nở

Ấm áp như... giọt máu đỏ... bởi gai châm


Ước gì em …

như cánh chim trời xanh

len vào lòng anh thì thầm nho nhỏ

trong không gian, muôn chiều lồng lộng gió

mặc ai nhìn, môi chạm khẽ bờ môi


Em vẫn là em…

là mãi mãi, anh ơi

Chẳng đổi thay cho dù kiếp người thay đổi

tình muộn màng, vẫn thầm mơ chung lối

Vẫn hoài mong, một hạnh phúc... không xa!


( )**( )(___/)

(='-'=)(='o'=)

('') ('')(")__(")




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả