Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Không thể yêu khi khoảng cách xa



Có lẽ là như thế
Ta không thể yêu nhau
đừng đợi chiều đến trễ
hay hoàng hôn nhạt màu.

Em mang riêng phận đời
dù đỉnh sầu chơi vơi
vẫn là một số kiếp
khó lòng thay đổi , dời.

Anh tên hành khất yêu
đầu bạc , tuổi xế chiều
loanh quanh trong hư ảo
cuối đời bóng ngã xiêu.

Ta lạc nhau vì muộn
cho một lần chậm chân
như lá Thu gió cuốn
từng mùa xa cách dần.

Khi gần nhau là đã
để mộng đời đi qua
cho nên ta không thể
yêu khi khoảng cách xa.

Ngày 11 tháng 8 năm 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả