mê muội

hạ pha quầng thâm trắng giấy
mắt nâu mê muội giọt thừa
sông thơ theo mùa gió, dậy
tự tình tím giấc ban trưa

hỏi xưa, tìm - không ra lối
hỏi người, lạ ! với chân mây
mộng du nhận niềm riêng, đợi
thảnh thơi đắng chén từng ngày

bỏ quên nhánh đời lên sách
tương tư mê muội ngôn từ
lạc dòng, trầm say khúc hát
chia người một nửa vô hư

chia anh - yêu, thương, nỗi nhớ
chia người lận đận nợ duyên
chia em - thơm nồng mảnh vỡ
chia nhau vết cắt . tình điên !

chia lòng - quên chẳng được quên
chia tâm - vạn dặm còn nguyên sắc màu .

08.11.05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả