Trần Thị Hà Thân
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Giấc Mơ Em

nơi em tháng tám những mù sương
trắng bay nhè nhẹ áng mây buồn
sớm mai lóng lánh sương khuya giọt
xanh ngọn cỏ non ngan ngát hương

công viên trưa lá cành hoa tím
chiều nắng vàng buông nhớ ngập hồn
trời xanh tình với tình thương nhớ
một nỗi vô thường cho mắt cay

tháng tám về gọi thương nhớ ơi
tháng tám về em thổn thức giờ
chờ vòng tay ấm vơi thương nhớ
tình ru tình đẹp một giấc mơ

em chờ anh dỗ mộng lành
dù giấc mơ có mong manh tơ đời !


11tháng 8.05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả